“Mặt - chân dung một nhà báo”: một triển lãm độc đáo
H.H.
![]() |
Nhà báo Nguyễn Trọng Chức qua cái nhìn của họa sĩ Thành Chương... |
(TBKTSG Online) - Một cuộc triển lãm độc đáo giới thiệu khoảng 30 tác phẩm cùng một đề tài: chân dung nhà báo Nguyễn Trọng Chức (bút danh Nguyệt Cầm, Diên Vỹ) sẽ được khai mạc lúc 10 giờ ngày 5-1-2013 tại phòng tranh Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q. 1, TP.HCM).
Thông thường, triển lãm là nơi họa sĩ bày tranh cho công chúng thưởng thức, nhưng tại cuộc triển lãm này, “người được vẽ” lại trưng bày tranh của các họa sĩ vẽ mình, mà các họa sĩ đó phần lớn là tên tuổi sáng của làng mỹ thuật Việt Nam hiện đại, từ những bậc trưởng thượng như Phan Vũ, Lưu Công Nhân, Huỳnh Phương Đông... cho đến những tay cọ trẻ tài năng như Mạc Hoàng Thượng, Lê Võ Tuân..., có người vẫn đang miệt mài sáng tác nhưng cũng người đã đi vào cõi vĩnh hằng.
Nhà thơ Nguyễn Duy nhận xét: “Một cái mặt, nhiều người vẽ. Toàn tay vẽ cự phách. Màu dầu. Màu nước. Chì. Than… Sáng tác, truyền thần, kí họa, hí họa... Dù cách vẽ khác nhau, chất liệu vẽ khác nhau, thời điểm vẽ khác nhau, những người vẽ vẫn cho thấy họ giống nhau trong tình bằng hữu đối với người được vẽ. Chỉ có thể cảm được thôi, những nét màu vô hình không thể nhìn thấy chìm sâu sau bức vẽ. Vấn đề ở đây không còn là cái mặt, mà là tấm lòng”.
Trong cuộc đời làm báo, nhà báo Nguyễn Trọng Chức có mối quan hệ thân tình với giới mỹ thuật, bởi từ năm 1976 đến nay ông là người viết về mỹ thuật, với hằng trăm bài báo đã in trên Tuổi Trẻ và Tuổi Trẻ Chủ Nhật (sau này đổi thành Tuổi Trẻ Cuối Tuần), tạp chí Mỹ Thuật TP.HCM và một số báo, tạp chí khác. Chính mối quan hệ bền lâu với giới mỹ thuật thuật trong cả nước đã giúp nhà báo Nguyễn Trọng Chức trở thành bạn hữu của nhiều họa sĩ từ Bắc chí Nam thuộc nhiều thế hệ, trong đó có những tác giả đã vẽ chân dung của ông.
![]() |
... Và qua nét vẽ của cố họa sĩ Lưu Công Nhân |
Phòng tranh được tổ chức để đánh dấu 40 năm làm báo của nhà báo Nguyễn Trọng Chức, tính từ khi ông làm báo thời đi học tại Sài Gòn trước 30-4-1975. Và đây cũng là dịp để nhà báo Nguyễn Trọng Chức tri ân nghề báo, tri ân những bạn bè, bằng hữu đã hỗ trợ, giúp đỡ ông làm nghề trong suốt những năm tháng đã qua.
Những tác phẩm trưng bày tại triển lãm còn được in trong một vựng tập được họa sĩ Lê Kinh Tài thiết kế rất công phu và thẩm mỹ.