Mật mã Dyatlov
Hạnh Thư
![]() |
Cảnh trong phim "Mật mã Dyatlov". |
(TBKTSG Online) - “Mật mã Dyatlov” (tựa gốc: The Dyatlov Pass Incident) là bộ phim phiêu lưu mạo hiểm kỳ thú, tái hiện thảm kịch mất tích 54 năm trước của một nhóm du lịch mạo hiểm người Nga trên núi tuyết. Phim của đạo diễn người Mỹ - Renny Harlin sẽ phát hành tại các rạp chiếu toàn quốc từ hôm nay 12-4.
Trong năm 2012, một nhóm các sinh viên Mỹ nhận được một khoản tài trợ để đi tới Ural theo đúng tuyến đường mà nhóm thám hiểm Dyatlov đã đi và cố gắng giải đáp những bí ẩn về cái chết bi thảm của các nhà thám hiểm Xô Viết.
Trước đó, ngày 23-1-1959, một nhóm 9 thành viên du lịch mạo hiểm do sinh viên Ygor Dyatlov, người dạn dầy kinh nghiệm dẫn đầu, bắt đầu chuyến du lịch mạo hiểm lên núi tuyết.
Một tuần sau,vào ngày 1-2-1959, cả nhóm đã dựng trại trên núi Holatchahl (theo tiếng Mansi nghĩa là Núi Chết), ngay bên đèo Dyatlov. Ngày 12-2, họ dự kiến quay trở về, nhưng cuối cùng đã không trở về.
Hoạt động cứu hộ bắt đầu tìm kiếm từ ngày 20-2 và một tuần sau, nhóm cứu hộ tìm thấy trên núi Holatchahl một lều trại với các trang thiết bị, quần áo và giày dép của nhóm thám hiểm đã bị mất tích. Ngày hôm sau, những cái xác đầu tiên được tìm thấy, số còn lại chỉ được phát hiện vào mùa xuân, sau khi tuyết tan chảy.
Mức độ bức xạ trên quần áo của họ cao hơn bình thường. Một số thành viên của nhóm đã chết vì hạ thân nhiệt, một số bị tổn thương hộp sọ, một cô gái bị cắt lưỡi. Điều gì đã xảy ra? Thảm kịch do lở tuyết; hay sự xuất hiện của động vật hoang dã; hay do cư dân của bộ lạc Mansi mà đối với họ núi Holachahl mang ý nghĩa tâm linh…
Chưa có câu trả lời nào hợp lý về thảm kịch xảy ra từ nửa thế kỷ trước. Liệu ẩn số hơn nửa thế kỷ trước sẽ có lời giải đáp hay lịch sử sẽ lặp lại?
“Mật mã Dyatlov” là bộ phim Nga đầu tiên do đạo diễn người Mỹ thực hiện, dựa trên các sự kiện có thực nhưng nhiều năm sau vẫn trong vòng bí mật. Phim được sự hỗ trợ của Quỹ điện ảnh Nga, Mỹ với sự tham gia của các diễn viên: Gemma Atkinson, Luke Albright, Matt Stokoe, Ryan Hawley, Holly Goss …