Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mùa xuân đi chợ nổi miền Tây sông nước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mùa xuân đi chợ nổi miền Tây sông nước

Lê Hoàng Vũ

(SGTW) – Bạn đã bao giờ nhìn thấy một khu chợ trên mặt sông, kéo dài từ 1,5 đến 2km chưa? Nếu bạn chưa từng, hãy đến khám phá một khu chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, để tận hưởng một nét rất riêng ở vùng châu thổ này, nhất là ở những ngày họp chợ gần Tết Nguyên đán với không gian đa sắc màu.

Ở đây, nơi mà những chiếc ghe, thuyền không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là những gian hàng bán mọi thứ cần thiết trong cuộc sống của người dân địa phương.  Đặc biệt, vào những ngày này, khi Tết Nguyên đán đang đến rất gần, các chợ nổi trở nên nhộn nhịp hơn bình thường. Dễ nhận thấy, sản phẩm nổi bật nhất trong khoảng thời gian này chính là hoa kiểng đầy màu sắc. Rất nhiều trong số này được vận chuyển đến TPHCM và các địa phương lân cận. Đối với người dân địa phương, khi những chiếc thuyền đầy hoa di chuyển trên sông cũng là thời khắc mùa xuân đang đến.

Mùa xuân đi chợ nổi miền Tây sông nước
Những chiếc ghe tràn ngập sắc hoa của mùa xuân.
Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) nhộn nhịp giao thương trong những ngày giáp Tết.
Thiếu nữ tạo dáng trên thuyền hoa mùa xuân.
Hoa được nhà vườn vận chuyển bằng xuồng máy.
Và cũng có thể được vận chuyển bằng xuồng chèo tay.
Ngoài không gian màu sắc của các ghe xuồng hoa thì nông sản địa phương cũng được bày bán nhiều cho người tham quan.
Các ghe hàng được định vị bằng cách treo sản phẩm lên các cột cao mà người dân bản địa gọi là "Cây beo".

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới