Thứ Năm, 21/09/2023, 19:03
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Mưu sinh trên dòng sông Ba

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mưu sinh trên dòng sông Ba

Mạnh Hoài Nam

(TBKTSG Online) – Người dân quanh vùng ra sông Ba, đoạn chảy giữa xã Bình Ngọc và phường Phú Lâm (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), ngâm mình nhiều giờ dưới nước cào sò, bắt hến. Nông dân “độ” cái bàn cào có cán gỗ dài 2m, miệng rộng 0,5m làm bằng sắt, dùng để cào sâu xuống đáy moi bùn cát lên rồi đãi.

Mưu sinh trên dòng sông Ba
Người dân đeo bên người những thau nhựa để bỏ sò, hến sau khi cào được.
Cảnh mò sò, hến trên sông.

Ông Trần Văn Trung (60 tuổi), ngụ ở phường Phú Lâm, đã nhiều năm làm nghề cào sò, hến ven bờ sông Ba, cho biết, làm nghề này phải sắm chiếc ghe nhỏ với cái thau nhựa, sáng sớm đẩy chiếc ghe xuống sông “cặp kè” với cái thau nhựa. Còn người lội bộ xuống nước, dùng cái bàn cào moi xuống phía dưới lớp bùn cát rồi múc ngược lên trên mặt nước đãi tìm sò, bắt hến. Cào từng mẻ, có mẻ trúng sò, có mẻ trúng hến mang về lựa ra bán.

Nhiều người kéo ghe, sõng câu lội ra sông Ba moi cát sạn tìm sò, bắt hến.

Mưu sinh nghề này, người dân dùng sợi dây cột vào quai của chiếc thau nhựa, đầu kia cột vào lai áo, đi đến đâu kéo thau chạy trên mặt nước. Khi cào ngâm mình dưới nước, ló cái đầu cố moi bùn, sạn cát lên đãi. Đầy thau nhựa, họ đổ vào sõng câu (một loại xuồng nhỏ) hoặc ghe nhỏ, cứ thế di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Nông dân “độ” cái bàn cào có cán gỗ dài 2m.

Theo ông Trần Văn Vân ở xã Bình Ngọc cho biết, nghề này bấp bênh, có ngày cào hến bắt được bao tải cột túm miệng về cân gần 50kg thì chỉ lộn mấy con sò. Có bữa bắt được gần 10kg sò thì chỉ vài ký hến. Sò to bán lại cho các quán nhậu 20.000 đồng/kg, còn hến con nhỏ bán cho người làm mắm, nấu canh, làm thức ăn tôm hùm với giá 5.000 đồng/kg. Mấy ngày qua trung bình một ngày tôi cào được 5 kg sò, bắt 20kg hến.

Sò con to bán lại cho các quán nhậu.

Nghề chuyên cào sò, mùa nắng nước trong nhìn xuống thấy “mánh” (những lỗ nhỏ sò chui rúc dưới bùn). Còn hiện nay là mùa mưa nước đục, nhìn xuống dưới đáy “tối tăm mù mịt” nên bà con chỉ dùng bàn cào bắt lớp cào “hên xui, may rủi”, có được con nào mừng con nấy, có ngày trúng luồng bắt bán bộn tiền. Trung bình mỗi ngày mỗi người kiếm được gần 300.000 đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới