Thứ Ba, 24/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Người nước ngoài… nhặt rác!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Người nước ngoài... nhặt rác!

Hồng Nguyễn

(TBKTSG Online) - Thỉnh thoảng chúng ta lại đọc thấy thông tin về người nước ngoài... nhặt rác ở ta. Họ nhặt rác một cách tự nguyện chứ không phải để làm màu hay để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội câu like! Có chăng là đăng lên nhằm kêu gọi thêm về hoạt động thiện nguyện vô tư vô lợi, một hoạt động không theo phong trào hay lấy thành tích gì cả.

Người nước ngoài... nhặt rác!
Ảnh: Lekima Hùng.

Không biết điều này có làm cho dân tình giật mình nhìn lại những hành động vô thức của mình trong chuyện đụng đâu là xả rác đó ngay cả khi đứng kế thùng rác với dòng chữ rất rõ ràng: “Xin cho tôi rác” hay “Xin vui lòng bỏ rác vào thùng”.

Nói thật cứ mỗi lần thấy báo đăng chuyện người nước ngoài xúm nhau nhặt rác, nhất là những bãi biển vốn rất đẹp ở trên xứ sở mình có ai như tôi là luôn cảm thấy xấu hổ, buồn nhiều hơn vui và có lúc bức xúc vô cùng. Chuyện này chẳng có gì mới mà bao nhiêu năm qua vẫn không có chuyển biến tích cực, thậm chí nhiều nơi như đảo Bình Ba, biển Nha Trang và rất nhiều danh lam thắng cảnh khác chỗ nào cũng thấy rác. Lẽ nào không thể giải quyết tận ngọn nguồn hành động vô ý thức diễn ra hết chỗ này tới chỗ nọ bất kể nơi đó có bảng cấm xả rác hay thùng rác.
Không thể cứ tuyên truyền,vận động rồi kêu gọi, chờ đợi sự tự giác tự nguyện với thói quen không hề đẹp chút nào của một bộ phận cộng đồng vô ý thức và bất chấp luật lệ.

Lẽ thường người Việt thấy rác là tìm cách tránh càng xa càng tốt ngay với cả rác sinh hoạt của gia đình mình có người còn tìm cách đẩy qua nhà hàng xóm khi có thể. Chuyện rác chất thành đống ở khắp nơi bỗng trở thành chuyện bình thường, lâu lâu lại thấy thanh niên tình nguyện tụ tập nhau dọn rồi không lâu sau lại đâu vào đó. Hình thức xử phạt hành chính bằng tiền cho hành vi xả rác không đúng nơi quy định đã có từ khá lâu nhưng không biết tại sao rác ngập tràn khắp nơi.

Nói đâu xa xôi, mỗi ngày vài lần có việc qua lại cầu Băng Ky ở phường 13, quận Bình thạnh, TPHCM ai mà từng có thời thơ ấu gắn bó với nơi này sẽ không thể nào tránh cảm giác vô cùng tiếc nuối “dòng sông tuổi thơ” chốn thị thành đã từng ngụp lặn trong làn nước trong trẻo ngày xưa.

Giờ đây chỉ còn là một bãi bùn ngập ngụa rác thải, mùa nắng nóng thì bốc mùi kinh khủng, những mái nhà hai bên bờ lụp xụp giờ ngày giải tỏa để thay bằng bờ kè rợp bóng cây xanh cho người dân dạo mát sáng chiều. Trong tương lai điều này sớm muộn cũng phải thành sự thật nhưng trước mắt cứ phải chịu đựng sự khó chịu mỗi lần qua đây và dường như người dân dọc theo con sông chảy qua cầu chưa chấm dứt được việc bỏ rác thẳng xuống sông, bất kể hành vi này bị cấm đoán.

Đây quả thật là bài toán khó cho chính quyền địa phương cho tới khi việc xây dựng bờ kè hai bên làm xong và rõ ràng trong thời gian chờ đợi dân tình vẫn cứ tiếp tục xả rác làm dòng sông và môi trường sống xung quanh ngày càng ô nhiễm trầm trọng hơn bao giờ.

Bởi vậy thay vì thấy vui, thấy ngộ khi nhiều người nước ngoài tự nguyện nhặt rác, dọn dẹp bờ biển, chúng ta cần thấy xấu hổ và góp chút công sức làm cùng với họ bên cạnh việc chính quyền địa phương đẩy mạnh việc giám sát, xử phạt mạnh tay hơn những hành vi gây tổn hại môi trường sống cũng như gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng và nhất là sẽ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch vốn là nguồn thu của địa phương.

Hình ảnh rác tràn lan rõ ràng đã ảnh hưởng đến quyết định có nên đặt chân tới du lịch của không ít nhiều người khi họ nhìn thấy và cũng không thể trông chờ vào lòng tốt của người nước ngoài hoài được.

Nhất định không thể xem chuyện người nước ngoài nhặt rác chỗ này rồi chỗ kia là bình thường là đáng hoan nghênh mà chúng ta không có trách nhiệm gì. Đặc biệt là trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi mà người nước ngoài còn không thể dửng dưng bỏ qua mà chúng ta lại thờ ơ đứng nhìn cho vui hay tung hô bằng giấy khen để mọi chuyện lại đâu vào đó sau khi họ ra đi, cộng đồng cần phải thấy xấu hổ khi họ làm việc này thay cho chúng ta và không nên để điều này tiếp diễn, phải thay họ làm điều này và có giải pháp hữu hiệu thay đổi càng sớm càng tốt. Mong lắm thay!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới