Thứ Bảy, 27/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Những thảm kịch gia đình có thể tránh

Quỳnh Thư

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ngày Halloween ở Việt Nam đã khép lại mà không xảy ra thảm kịch giẫm đạp làm thiệt mạng cả trăm người khiến cả thế giới kinh hoàng như ở Hàn Quốc. Trên các báo mạng cũng xuất hiện hình ảnh giới trẻ Việt Nam vui chơi Halloween mà không xảy ra tai nạn đáng tiếc nào. Tuy nhiên, bên cạnh các hình ảnh có tính chất tích cực đối với xã hội nói chung, cũng có một vài tin xấu khiến người đọc không khỏi suy gẫm.

Đó là tin về các vụ án mà nguyên nhân ban đầu chẳng đâu vào đâu. Nghiêm trọng và đáng buồn hơn, có một số trọng án xảy ra giữa người thân trong gia đình, giữa vợ và chồng, giữa con cái và cha mẹ. Trong các vụ án này, thủ phạm ra tay tàn độc đối với người thân khiến nhiều người trong chúng ta phải thốt lên câu hỏi nhân tính của họ đâu rồi!

Hôm qua, thứ Hai đầu tuần, xuất hiện nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ở Thủ Đức, TPHCM(1). Hai vợ chồng đang ly thân, có với nhau hai con gái học lớp bốn và lớp 10. Gần đây chồng muốn tái hợp, thường đến tiệm spa của vợ, và rồi án mạng xảy ra. Sáng qua, khi về tiệm spa, cô con gái học lớp 10 thấy mẹ nằm bất động dưới sàn, cha thì treo cổ trên cao. Nhà chức trách đang điều tra xác định nguyên nhân, nhưng từ hiện trường và những gì đã xảy ra trước đó, có thể suy đoán chắc cũng không ngoài chuyện do mâu thuẫn trong việc thuyết phục vợ quay trở lại, người chồng đã sát hại vợ mình rồi treo cổ tự tử.

Một ngày trước án mạng thương tâm này, hôm Chủ nhật, một vụ án khác cũng xảy ra trong gia đình, tuy không có ai phải mất mạng, nguyên nhân của nó càng làm người ta ngán ngẫm hơn(2). Lần này, mâu thuẫn xảy ra giữa mẹ và ba cô con gái ở Hưng Yên. Bà mẹ chia đất cho bốn người con – ba gái, một trai – trong đó người con trai được phần tốt hơn. Không đồng tình với sự phân chia của mẹ, ba người con gái tưới xăng lên nền nhà châm lửa đốt dù bà mẹ đang ở đó khiến người mẹ bị phỏng phải nhập viện.

Cùng ngày, tại Bình Phước, bạo hành xảy ra giữa một cặp vợ chồng(3). Sau khi cãi nhau, hai người lao vào ẩu đả. Hậu quả là người chồng bị đâm nhiều nhát bất động tại chỗ, còn người vợ cũng bị đâm vào bụng bỏ chạy ra ngoài. Hàng xóm đưa cả hai đến bệnh viện, nhưng người chồng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Một ngày trước án trong gia đình giữa mẹ và con nêu trên, hôm thứ Bảy tuần trước, một vụ án khác xảy ra, lần này giữa cha và con, ở Thủ Đức, TPHCM(4). Thường bị cha mắng, con trai 20 tuổi đặt mua súng bắn bi trên mạng. Sáng hôm đó, anh ta đến nhà cha mình. Trong khi cãi nhau, người con dùng súng bắn cha bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, còn mình thì bị công an tạm giữ.

Bốn vụ án nêu trên, trong đó gồm hai trọng án với ba người mất mạng, có một điểm chung là xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. Chúng ta không thể đặt câu hỏi chuyện gì đã xảy ra với họ, những người đầu ấp tay gối hay thân thiết cật ruột mà lẽ ra phải yêu thương nhau hết mực.

Đó là chưa kể, hậu quả của bạo lực không chỉ đến với họ, mà đối với những người thân còn lại có khi không gì bù đắp nổi. Trong án mạng ở tiệm spa ở Thủ Đức, cô con gái học lớp 10 phải chứng kiến sự ra đi kinh hoàng của cả cha lẫn mẹ chỉ trong khoảnh khắc của một buổi sáng. Không thể hình dung hết ấn tượng kinh hoàng khi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng như thế sẽ ảnh hưởng thế nào đến cô nữ sinh trong suốt quãng đời sau này. Chỉ có thể trách người lớn và cũng là người thân hành xử quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không đoái hoài gì đến con cái mình. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn học sẽ ra sao khi bỗng chốc trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ?

Người ta cho rằng hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và cách hành xử của con người. Hoàn cảnh càng khó khăn khiến con người càng bức bối và có thể hành xử bất thường, cực đoan. Điều này đúng trong bối cảnh hiện nay. Có thể được xem là tạm thời lắng xuống, đại dịch Covid-19 vẫn để lại những hậu quả nặng nề kéo dài. Kinh tế thế giới đang lâm vào khủng hoảng, tình hình chính trị bất ổn với cuộc chiến giữa Nga – Ukraine tiếp diễn đến tháng thứ chín cũng đang gây sức ép với kinh tế trong nước. Tất cả những yếu tố này chắc chắn ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều người Việt. Như một quả bóng căng hết cỡ, chỉ cần thêm một áp lực, quả bóng ấy ắt sẽ nổ tung.

Tuy nhiên, cũng không thể đổ thừa tất cả cho ngoại cảnh. Theo người viết, trong tất cả các vụ án nêu trên, cũng như nhiều vụ án khác, nền tảng của gia đình và xã hội đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc ngăn ngừa bạo hành và cách hành xử phi nhân tính giữa những người thân trong gia đình. Một nền tảng như vậy có thể giúp ngăn ngừa các thảm kịch không đáng có không thể được hình thành trong một sớm một chiều mà đòi hỏi cả xã hội phải dày công vun đắp.

Cơm áo gạo tiền bao giờ cũng là áp lực với bất kỳ ai. Nhưng nếu chúng ta có ý thức biết bớt ích kỷ cho bản thân mình, biết nghĩ đến người thân xung quanh, quan tâm đến họ nhiều hơn, chắc hẳn sẽ tránh được những bi kịch gia đình nêu trên.

————

(1)https://tuoitre.vn/nghi-an-chong-giet-vo-roi-treo-co-trong-tiem-spa-o-tp-thu-duc-2022103114142247.htm

(2)https://tuoitre.vn/doi-dat-mat-duong-ba-nguoi-con-gai-mua-xang-dot-me-ruot-bi-thuong-20221030143155492.htm

(3)https://vnexpress.net/chong-tu-vong-sau-au-da-voi-vo-4529859.html

(4)https://tuoitre.vn/bi-chui-mang-con-trai-o-thu-duc-len-mang-mua-sung-dan-bi-sat-ban-cha-20221029093032059.htm

1 BÌNH LUẬN

  1. Không nên chậm trễ nữa. Hậu quả nếu xảy ra là rất khốc liệt. Cần báo động và có giải pháp phòng ngừa ngay từ bây giờ. Từ khi mở cửa hội nhập mạnh mẽ, VN đã du nhập không biết bao nhiêu những “hội chứng đám đông” từ bên ngoài, từ bóng đá, văn hóa nghệ thuật, cho đến những thứ … rất lạ với phong tục truyền thống của ta. Không phải mọi thứ đều hay, đáng học hỏi và có thể quản được. Cần thiết phải đánh giá và nhận thức lại, kể cả nhà quản lý và mỗi công dân của ta.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới