Thứ năm, 1/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Nick Vujicic: “Nếu có nỗi sợ thì đã là khuyết tật”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nick Vujicic: “Nếu có nỗi sợ thì đã là khuyết tật”

Hồng Phúc

Nick Vujicic nói chuyện với khán giả TPHCM tối 22-5: "Tôi không biết sự việc sẽ thế nào nếu ta không ban cho khiếm khuyết một cơ hội. Đừng bao giờ bỏ cuộc". (Ảnh: HP)

(TBKTSG Online) –“Nhiều khi nỗi sợ hãi níu kéo bạn. Bạn sợ thất bại, sợ tương lai. Tất cả mọi người khuyết tật hay không đều do bản ngã. Nếu người nào đó có nỗi sợ thì đã là có khuyết tật rồi”.

Nick Vujicic nói với 2.500 khán giả Việt Nam như vậy, tại buổi giao lưu Chào Việt Nam diễn ra tối 22-5, tại TPHCM, chỉ vài giờ sau khi anh đặt chân đến thành phố này.

“Chào Việt Nam” là chương trình giao lưu đầu tiên của “sọ dừa nước Úc” Nick Vujicic với khán giả Việt Nam. Dù thời gian giao lưu của Nick không dài, chỉ khoảng 1,5 giờ, bởi anh cần nghỉ ngơi cho lịch làm việc dày đặc, song chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và cảm xúc đặc biệt của khán giả, trong đó có nhiều người khuyết tật. Đáp lại, Nick cũng nói những lời tâm huyết của anh về cuộc sống. Anh nói:

Tôi không tay không chân và không có cả lý do gì về y khoa giải thích cho việc đó. Rất nhiều người nhìn tôi, thốt lên: “Anh ta không có cả chân lẫn tay” với ánh mắt kinh ngạc, thương cảm. Thế nhưng tôi có sức mạnh từ gia đình.

Tôi hoàn toàn không so sánh sự khuyết tật này với khuyết tật khác vì sự khiếm khuyết là khiếm khuyết. Nhiều khi nỗi sợ hãi níu kéo bạn. Bạn sợ thất bại, sợ tương lai. Tất cả mọi người khuyết tật hay không đều do bản ngã. Nếu người nào đó có nỗi sợ thì đã là có khuyết tật rồi.

Nhưng có một điều ta cần có là tình yêu thương chính bản thân mình, yêu thương mọi người. Giá trị của bạn không được quyết định bởi những điều ta làm được hay không làm được. Không có cái cây nào hoàn hảo.
Trong thế giới công nghệ cao này ta luôn muốn làm mọi điều nhanh chóng nhưng có một điều ta quên mất là thái độ của chúng ta. Ta đi rất nhanh, bận rộn liên tục. Giới trẻ đôi khi chỉ tin nhắn với nhau mà không nói với nhau. Đừng bỏ qua cơ hội giao tiếp với nhau đối mặt vì gặp gỡ trực tiếp, lắng tai nghe bạn mình khi anh ta gặp khó khăn, đó là khởi đầu cho tình bạn lâu dài.

Hồi tôi học ở trường, bạn bè trêu chọc nhiều khiến tôi cảm thấy buồn. Bố mẹ tôi nói rằng đừng buồn vì con thực sự rất tuyệt. Ngay cả những cậu chọc tôi tôi đều có thể làm lại thế với họ nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi đều thấy họ có điểm mạnh và điểm yếu.

Rất nhiều người hỏi tôi làm sao vượt qua nỗi thất vọng chán chường. Phải chăng chỉ kỳ vọng vào những điều tích cực là đủ. Không, cần có thêm tình yêu thương và niềm tin. Có người hỏi: Nick, sao bạn mạnh mẽ như vậy? - Vì có nhiều người dành tình yêu cho tôi trong những năm tôi sống.

Khi nhìn bản thân mình hãy tập trung vào những điểm ta có thế mạnh. Cách tôi có sự khuyến khích luôn có trong bản thân mình là đặt ra nhiều mục tiêu nhỏ và đạt được chúng.

Tất cả mọi người chúng ta đều rất đẹp.

Tôi muốn nói với các bạn hãy có ước mơ lớn vì tôi đang có như vậy mặc dù đôi khi tôi cũng làm những điều ngớ ngẩn.

Hồi tôi 10 tuổi, đã có lúc tôi muốn buông xuôi, tôi đầu hàng và cho rằng chẳng bao giờ tôi có thể lập gia đình nhưng bây giờ tôi không chỉ có thể lấy vợ mà còn có con.

Tôi không biết sự việc sẽ thế nào nếu ta không ban cho khiếm khuyết một cơ hội. Đừng bao giờ bỏ cuộc.
Sáng mai, tôi sẽ nói chuyện với doanh nhân về việc làm thế nào sống có tính cách và liêm chính. Tôi có sự phấn khích và tôi muốn khuyến khích các bạn. Phải chăng tôi là người mạnh mẽ nhất thế giới? Không phải như vậy. Các bạn tồn tại ở đây đều có lý do gì đó. Đó là chúng ta muốn sống trong tình yêu thương, niềm tin, nỗ lực.

Mỗi người đến trong cuộc đời này đều có lý do, đó là để yêu thương nhau, để có niềm tin và truyền cảm hứng cho nhau, để ước mơ đến những điều tốt đẹp. Vì vậy, bạn đừng bao giờ từ bỏ những ước mơ tốt đẹp!

Nick luôn nở nụ cười song nhiều giọt nước mắt đã xuất hiện trên gương mặt khán giả.

“Tôi thấy những việc Nick làm, những điều anh nói và đặc biệt là nụ cười đã chứng minh rằng không tay không chân vẫn không cần lo lắng”, thầy giáo Nguyễn Thế Vinh, người bị mất một tay nhưng nhiều năm đã trở thành tấm gương cho bao học trò ở Bình Dương, nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới