Tháp lửa
Tường Vi
![]() |
Một cảnh trong phim "The Tower" do Hàn Quốc sản xuất - Ảnh: TL. |
(TBKTSG Online) - Sau thành công với phim "May 18" và "Sector 7" vào năm 2011, đạo diễn Kim Ji Hoon đã bắt tay vào làm phim "The Tower" với nội dung xoay quanh những vụ nổ nổi tiếng của các toà cao ốc trên thế giới.
Tác phẩm của Kim Ji Hoon khiến khán giả nhớ đến những pha hành động kịch tính trong phim "The Towering Inferno" của đạo diễn John Guilermin, đồng thời mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện bản năng và ý chí sinh tồn của con người khi đối diện với cái chết.
Cả tòa tháp chìm trong biển lửa, chôn vùi những hoảng loạn của con người vào màu đỏ hung bạo, đêm Giáng sinh trở thành đêm của địa ngục. Một người lính cứu hỏa Kang Young-gi, một quản lý nhà hàng Yoon-hee, một bảo vệ tòa nhà Lee Dae-ho, cùng những người khác kẹt lại trong đám cháy. Họ sẽ làm gì để thoát khỏi bàn tay tử thần?
Bộ phim có thể đưa người xem hòa vào cùng không khí khẩn trương, căng thẳng khi theo dõi diễn biến của câu chuyện, đồng thời nói lên sự nhiệt tình quả cảm của những người lính cứu hỏa.
Phim có sự tham gia của các diễn viên Seol Kyoeng Gu, So Ye Jin, Kim Sang Kyeong đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.