Thị Mầu tóc vàng “Trở lại”
Hạnh Thư
![]() |
Một màn múa kiếm của Eleanor Clapham trong "Trở lại" diễn ra ở Hà Nội. |
(TBKTSG) - Trở lại sân khấu Việt Nam sau năm năm vắng bóng, cô gái Úc ngày trước không biểu diễn lại các trích đoạn tuồng, chèo. Trên sân khấu, ngoài mái tóc vàng, Eleanor Clapham không khác gì một cô gái Việt, cũng khăn xếp, áo dài, yếm thắm, hát những ca khúc do chính cô sáng tác bằng tiếng Việt khá thuần thục…
Chuyện năm năm trước
Lần đầu Eleanor chứng kiến nghệ thuật tuồng và chèo của Việt Nam là khi cô đang học đại học sân khấu điện ảnh ở Wollongong (Úc). Một buổi giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống tuồng, chèo của nghệ sĩ người Úc gốc Việt Tạ Duy Bình tại đại học này đã có tác động mạnh mẽ đến Eleanor.
Sự uyển chuyển từ những điệu múa và giai điệu của loại hình nghệ thuật này đã cuốn hút cô và vẻ đặc sắc của nó đã ám ảnh cô suốt những ngày sau đó, đến nỗi cô hạ quyết tâm theo học nghệ thuật tuồng, chèo bất chấp sự cảnh báo của nghệ sĩ Tạ Duy Bình rằng đây là loại hình nghệ thuật rất khó thể hiện thành công ngay cả với người Việt!
Sau hơn hai năm khổ luyện, vào một ngày cuối năm 2006, cô đã dành cho khán giả Việt Nam sự ngạc nhiên khi chứng kiến người nước ngoài đầu tiên biểu diễn nghệ thuật tuồng, chèo với nghệ danh Hoàng Lan. Những khán giả cảm mến tài năng của Eleanor Hoàng Lan đã lấy một vai diễn gây ấn tượng của cô để gọi cô là “Thị Mầu tóc vàng”. Thế nhưng sô diễn được đánh giá là thành công của Eleanor không giúp giải thích cho việc người nghệ sĩ này đột nhiên biến mất khỏi sân khấu Việt Nam trước sự ngạc nhiên của các thầy cô và bạn diễn.
“Trở lại”
Cũng bất ngờ như khi biến mất, Eleanor đột nhiên xuất hiện trong live show “Trở lại” của riêng mình tại Hà Nội hồi cuối tháng trước. Lần trở lại này, Eleanor kể rằng cô đã rất khổ sở khi rời Việt Nam ngày ấy. Đằng sau những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả Việt Nam là một sức ép nâng tầm chuyên môn trong lúc cô vừa kịp nhận ra sự bế tắc trong con đường phát triển sự nghiệp của mình. Tuồng, chèo rõ ràng đã là nỗi đam mê nhưng trong sâu thẳm cô vẫn cảm nhận được nó là thứ quá đặc sắc trong truyền thống của người khác và chẳng thể thuộc về mình! Trở về Úc, sụp đổ, lạc lõng, cô giữ một chân pha chế cà phê trong một nhà hàng ở Sydney.
Eleanor kể lại: “Tôi thử làm nhiều việc khác nhau trong suốt một năm trời nhưng không gì có thể mang đến cho tôi niềm vui và sự say mê như trước!”. Trong lúc khủng hoảng, bỗng Eleanor nhận được lời mời hát chèo trong một chương trình nghệ thuật tại Little Red Shop Theatre (Singapore) của đạo diễn Benny Lee. Sau đợt biểu diễn, trên đường từ Singapore trở về Úc, Eleanor ghé thăm Hà Nội để rồi chợt nhận ra con đường cho riêng mình. Đó là sự kết hợp niềm đam mê âm nhạc tuồng, chèo với phong cách nhạc pop!
![]() |
Eleanor biểu diễn ca khúc Điên (Crazy) với hoạt cảnh minh họa theo tuồng tích cổ. |
Eleanor đã “Trở lại” Việt Nam với 12 ca khúc do chính cô sáng tác, có cả lời hát tiếng Anh lẫn tiếng Việt, đan xen với những hình thức biểu diễn như múa quạt, múa cờ, múa kiếm, đánh trống tuồng để diễn tả nội tâm của một cô gái khát khao yêu và luôn trăn trở với nghệ thuật, với cuộc sống. Phần nhạc của các ca khúc có sự kết hợp giữa các nhạc cụ điện tử phương Tây với nhạc cụ truyền thống Việt Nam như đàn tranh, đàn bầu, sáo, nhị…
Ở ca khúc Điên - Crazy, Eleanor sử dụng những câu chuyện trong các tích chèo và tuồng cổ như Súy Vân giả dại, Hồ Nguyệt cô hóa cáo… Chương trình được khép lại với Ru anh - Lullab, một sáng tạo của Eleanor khi đem những giai điệu nhẹ nhàng mang đậm âm hưởng những bài hát ru con ngọt ngào của phụ nữ miền Bắc làm điệu ru để dỗ giấc tình yêu đôi lứa.
“Trở lại” đã nhận được sự khen tặng của khán giả với những tràng pháo tay không ngớt. Eleanor chia sẻ: “Tôi đã không bỏ phí tất cả những gì đã chuyên tâm học tập, và với những ảnh hưởng của âm nhạc truyền thống Việt Nam, qua sự cảm thụ của riêng tôi, tôi có thể phát triển dòng nhạc riêng của mình”.
Trong tháng 10-2010, Eleanor Hoàng Lan sẽ cho ra mắt CD gồm các ca khúc của cô và một số trích đoạn tuồng, chèo cô đã từng biểu diễn. Live show “Trở lại” cũng được dự định công diễn tại TPHCM vào đầu tháng 11-2010 và sau đó sẽ ra Đà Nẵng.