Thợ chụp ảnh dạo lo thất nghiệp
Ngọc Hùng
(TBKTSG Online) - Trước Tết Nhâm Thìn, đã có thông tin công ty Kodax nộp đơn xin phá sản và một công ty khác là Konica Minolta rút khỏi thị trường sản xuất phim và máy ảnh cơ. Còn ở Việt Nam, những người chụp ảnh dạo, được dân trong nghề gọi là "nghệ sĩ đường phố", cũng đứng trước nguy cơ phải bỏ nghề do máy ảnh kỹ thuật số đang rất phổ biến với các gia đình và du khách.
![]() |
Khách hàng của chị Thuận là những người già - Ảnh: Ngọc Hùng |
Cách đây hơn 10 năm, khi dòng người đến núi Cấm để viếng chùa, du ngoạn cảnh đẹp ngày càng đông, chị Phạm Thị Thuận người quê An Giang đã sắm một máy ảnh và trở thành thợ chụp hình dạo nhằm đáp ứng nhu cầu chụp ảnh từ khách thập phương đến vùng núi thuộc tỉnh An Giang này.
Rồi chị chuyển về TPHCM nhằm tìm kiếm thêm cơ hội cho việc phát triển nghề và kiếm thêm thu nhập. Cũng như mọi năm, chị Thuận cùng nhiều đồng nghiệp xem Hội hoa xuân tại Công viên Tao Đàn là dịp để kiếm sống. Năm nay, chị cũng đến sự kiện này không ngoài mục đích đó.
Nhưng mọi chuyện đang thay đổi rất nhanh đối với nghề chụp hình dạo. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online hỏi chị Thuận là năm nay, chị chụp được nhiều hình cho khác không? "Chán lắm em ơi! Cả kỳ lễ hội chắc được vài trăm tấm", chị trả lời với nụ cười gượng gạo.
Chị Thuận than thở rằng, năm nay, khách đi Hội hoa xuân Nhâm Thìn ai cũng mang theo máy ảnh kỹ thuật số cả, thậm chí người ta còn dùng cả điện thoại để chụp hình thì có mấy ai mướn thợ chụp nữa đâu.
Theo chị Thuận, năm nay, khoảng mấy chục thợ chụp hình đăng ký tác nghiệp ở Hội hoa xuân tại TPHCM và mỗi người phải đóng 2,3 triệu đồng cho ban tổ chức. Chị nhẩm tính số tiền thu về từ chụp hình tại sự kiện này chỉ khoảng vài triệu đồng và trừ hết chi phí cũng chẳng còn lại được bao nhiêu.
![]() |
Máy ảnh tốt, tay nghề cao nhưng họ vẫn lọt thỏm giữa dòng người tấp nập ngắm hoa - Ảnh: Ngọc Hùng |
Chi phí tăng cao, cạnh tranh ngày càng nhiều đã ảnh hưởng đến nguồn thu từ chụp hình dạo. "Chắc năm sau phải tìm việc khác làm thôi... Nhưng đã trót mang cái nghiệp vào thân, không được vác máy đi mỗi khi tết về chắc sẽ khó chịu lắm, nhưng biết làm sao được", chị Thuận nói.
Cùng hoàn cảnh như chị Thuận, anh Nguyễn Văn Tài, người có hơn 20 năm làm thợ chụp hình dạo, cũng có trong tâm trạng muốn bỏ nghề vì khó còn sống được với nghề do giá cả tăng cao nhưng số người mướn thợ chụp hình dạo đang giảm dần.
“Ngày nay, thu nhập từ tết sau luôn thua tết trước. Hết cái thời sống bằng nghề này rồi! Hết thật rồi!” anh Tài ngậm ngùi nói. Anh nhớ lại, những năm trước, anh chỉ cần chụp ảnh trong dịp tết là có thể kiếm đủ tiền mua một cái máy ảnh mới, nay mọi chuyện đã khác.
![]() |
Các thợ chụp ảnh đang ngồi chờ khách thuê chụp ảnh - Ảnh: Ngọc Hùng |
Cũng có thể, trong tương lai, hình ảnh những người thợ chụp hình sẽ chỉ còn là quá khứ, không phải vì hình họ chụp không đạt chất lượng mà vì khách không còn cần đến tay máy của họ để lưu giữ những khoảnh khắc mong muốn. Khách đã tự xoay xở với máy ảnh của họ. Với số tiền hơn 2 triệu đồng, mọi người có thể mua được máy ảnh kỹ thuật số và rồi chụp bao nhiêu ảnh tùy thích.