"Titanic" trở lại với phiên bản 3D
Tường Vi
![]() |
Hai diễn viên chính trong phim "Titanic" - Ảnh do MegaStar cung cấp. |
(TBKTSG Online) - Câu chuyện tình của Jack và Rose trên con tàu định mệnh Titanic sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh rộng bằng phiên bản 3D sau 15 năm kể từ ngày công chiếu đầu tiên. "Titanic" phiên bản 3D sẽ được chiếu tại Việt Nam từ ngày 18-5 tới.
Phim xoay quanh câu chuyện tình giữa Jack và Rose - một nàng tiểu thư nhà giàu và một chàng trai nghèo trên chuyến tàu Titanic. Họ thuộc hai tầng lớp khác nhau, vô tình gặp và yêu nhau.
Rose Dewitt Bukater (do Kate Winslet thủ vai) bị gia đình “ép duyên” với nhà quý tộc giàu có Cal Hockley. Cuộc đời của cô gái xinh đẹp này lẽ ra sẽ được sắp đặt theo kế hoạch của bà mẹ nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cô bước chân lên con tàu Titanic.
Chính nơi đây cô đã gặp được Jack Dawson (Lenoardo DiCaprio), một họa sĩ trẻ thuộc tầng lớp bình dân. Cuộc sống tự do phóng khoáng với nụ cười luôn nở trên môi của anh chàng họa sĩ nghèo đã hẫp dẫn Rose.
Một thảm họa đã xảy ra khiến mọi chuyện không còn đi theo kế hoạch, tàu Tinatic va phải một tảng băng trôi. Người ta nháo nhào tranh nhau một suất xuống thuyền cứu hộ, cướp nhau một cái áo phao. Lúc này Jack đang bị kẹt bên một đường ống dẫn nước vì vướng vào một vụ vu oan giá họa, người ta nghi ngờ anh ăn cắp một chuỗi trang sức quý giá. Nước đang tràn vào tàu, may sao Rose đã không xuống thuyền cùng mẹ mà chạy đi tìm Jack, kịp thời cứu anh thoát chết trước khi nước ngập vào. Hai người bên nhau cho đến khi con tàu bị dựng đứng lên rồi gãy ra làm đôi. Chỉ có một số nhỏ thoát chết còn hàng ngàn hành khách đã thiệt mạng.
Rose nằm trên một tấm phản gỗ trôi dập dềnh trên mặt biển, còn Jack thì đã vĩnh viễn rời xa cô. Xung quanh cô toàn xác người chết cóng, bản thân cô cũng đã quá mệt mỏi nhưng vì Jack cô đã quyết tâm phải sống. Một chiếc thuyền cứu hộ quay lại với hy vọng tìm được ai đó đã nhìn thấy cô và đưa cô trở về.
Ký ức buồn vui về Jack đã đi theo Rose suốt cả cuộc đời, để bây giờ bà già Rose 80 tuổi ngồi kể chuyện cho lũ cháu về một người mà bà thực sự yêu, một người đã đem đến sự chân thực cho cuộc sống.
Năm 1997, con tàu huyền thoại Titanic và số phận của nó được đạo diễn James Cameron đưa lên màn ảnh. Bộ phim có kinh phí thực hiện trên 200 triệu đô la Mỹ đã trở thành một hiện tượng toàn cầu khi đạt con số kỷ lục 11 giải Oscar và thu về tới 1,8 tỉ đô la Mỹ trên toàn thế giới.
Vào ngày 6 tháng 4 năm 2012, tròn đúng một thế kỷ kể từ ngày định mệnh của tàu Titanic và cũng là kỷ niệm 15 năm ngày phiên bản điện ảnh đầu tiên của câu chuyện này ra rạp, việc hoàn thành phiên bản 3D của bộ phim này, theo đạo diễn James Cameron, đó là một cách để đưa Titanic trở lại với màn ảnh rộng.
Nguồn: Youtube