Trung thu: Đồ chơi Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường
Hạnh Thư
![]() |
Nhiều phụ huynh rất khó để lựa chọn được một món đồ an toàn cho con trẻ, dù có hàng trăm mẫu đồ chơi được bày bán la liệt-Ảnh TL |
(TBKTSG Online) – Thị trường đồ chơi phục vụ cho Tết trung thu đang trong những ngày “cao điểm”, nhưng hầu hết những sản phẩm bắt mắt với giá tiền hấp dẫn đều có xuất xứ từ Trung Quốc.
Giá tăng, mẫu mã không đổi
Tại Hà Nội, những con phố chuyên cung cấp những món hàng phục vụ tết thiếu nhi ngập tràn sắc đỏ, với đèn lồng, mặt lạ, kẹp nơ. Món hàng phổ biến nhất, và được trưng bày nhiều nhất tại các cửa hàng trên phố Lương Văn Can, Hàng Mã… chủ yếu là đèn lồng với chất liệu nhưa hoặc giấy. Tuy nhiên, hầu hết đèn lồng lại được làm theo hình cầu, mẫu mã không có nhiều thay đổi, với giá dao động từ 20.000 đến 200.000 đồng/chiếc.
Theo một chủ cửa hàng trên phố Lương Văn Can, so với năm trước, giá đèn lồng tăng hơn năm trước từ 5.000 đến 10.000 đồng/chiếc nhưnggần đây rất ít khách hàng mua đèn lồng. Bán chạy nhất tại cửa hàng chị là những món đồ chơi, đặc biệt là những món đồ chơi lạ mắt hấp dẫn hay những phụ kiện có thể sử dụng để làm duyên…
Theo một số người bán hàng tại đây, giá đồ chơi năm nay tăng khá mạnh so với năm ngoái, khoảng từ 10 đến 40%. Chi phí như thuê cửa hàng, nhân công, giá nhập vào đều tăng là những lý do giải thích cho việc tăng giá các mặt hàng. Điển hình như, giá một chiếc mặt nạ nhựa là 10.000 đến 15.000 đống/chiếc (tăng khoảng 2.000 – 4.000 đồng/chiếc so với năm ngoái); ô tô có giá từ 50.000 – 200.000 đồng/cái (tùy từng loại to nhỏ); búp bê to có giá từ 200.000 đồng/con; chiếc gậy sáng giá dao động từ 40.000 – 80.000 đồng/cái; đèn ông sao giá bán là 15.000 – 20.000 đồng/chiếc…
Chị Hoa, một chủ kinh doanh đồ chơi tại phố Hàng Mã cho biết, các mẫu hàng hóa không có gì thay đổi nhưng giá tăng nên sức mua có chậm lại.
Hàng Việt lép vế
Đặc biệt, tại các cửa hàng, và trên các con phố chuyên bán đồ Trung thu, hầu hết sản phẩm đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Bên cạnh một thùng đồ chơi được bày bán tại một cửa hàng, anh Hoàng Ngọc Dương cho hay, con gái anh chưa tròn 3 tuổi, anh muốn có một món đồ chơi an toàn và phù hợp với độ tuổi. Nhưng giữa hàng trăm thứ đồ chơi được bày bán la liệt, anh vẫn không cảm thấy yên tâm với món nào.
Đúng như anh Dương nói, khi cúi xuống lựa chọn những mẫu đồ chơi đựng trong những thùng carton bày bán tại các cửa hàng, mùi nồng khét của nhựa, của sơn và chất dẻo liên tục bốc lên. Tuy nhiên, theo người bán hàng, những sản phẩm này vẫn bán được bởi mẫu mã bắt mắt, giá lại rẻ.
Chị Nga, một chủ cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can cho hay, tuy có bán chậm hơn so với thời điểm trung thu năm trước, nhưng những món đồ chơi nhập khẩu vẫn là những món đồ chơi bán chạy nhất.
Rảo quanh các con phố, đồ chơi lạ mắt nhất mùa Trung thu năm nay có lẽ là "chùy" và "đinh ba" được sản xuất từ nhựa dẻo plastic. Một món đồ chơi cũng mới xuất hiện đó là miếng dáng phát sáng theo âm thanh: khi dán miếng dán lên người, và thực hiện những động tác phát ra âm thanh, ngay lập tức miếng dán thay đổi màu sắc. Với nhiều kiểu dáng và mẫu mã món đồ này cũng được khá nhiều bạn trẻ lựa chọn, dù giá có lên tới 200.000 đồng/miếng.
Mỏi mắt tìm những gian hàng bày bán trống bỏi, đèn ông sao… với mong muốn nghe lại chút âm thanh tuổi thơ, người viết cuối cùng cũng tìm được một vài gian hàng bày bán đồ chơi Việt. Tuy nhiên, những đồ chơi này vẫn có mẫu mã và giá cả “truyền thống”. Những chiếc trống Việt được bán với giá 80.000 đồng trong khi trống nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ có giá từ 30.000 đến 50.000 đồng. Đèn ông sao cũng có giá 15 đến 20.000 đồng, những con thú được kết lại những những trái bóng bay cũng có giá trên 30.000 đồng. Và có lẽ, yếu tố “truyền thống” đã không còn hấp dẫn người mua khi mà bên cạnh, những món đồ chơi hiện đại, giá cả phải chăng cứ bày bán và mời chào những “thượng khách” nhỏ tuổi.
“Người làm ít, giá thành vật liệu như giấy, keo và các phụ kiện khác cũng cao hơn năm trước nên giá thành các đồ chơi thủ công không thể không tăng. Và dù tăng hay giảm, đồ chơi truyền thống cũng không thể cạnh tranh được với những món đồ nhập khẩu” ông Thành, một người bán vài món đồ chơi trung thu truyền thống cho hay.
Qua quan sát của TBKTSG Online, khi đường phố sáng đèn, phần đông người đi đường là thanh niên, những đôi trai gái tranh thủ ghi lại những bức hình với những món đồ lạ mắt. Rất ít phụ huynh đưa con đi chọn đồ chơi Trung thu. Với những chiếc mặt nạ kỳ dị, những cặp kính không tròng ngộ nghĩnh, hay những thanh niên "phát sáng"… tết Trung thu dường như đang bị lai căng. Và rồi rất có thể, Trung thu sẽ trở thành lễ hội hóa trang của những bạn trẻ thay vì là ngày Tết của trẻ thơ.