Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Về “một thế kỷ ít nước mắt”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Về “một thế kỷ ít nước mắt”

Nguyễn Vĩnh Nguyên

(TBKTSG) – Trong tác phẩm đồ sộ có tên Cái trống thiếc (Dương Tường dịch, NXB Hội Nhà văn, 2002), nhà văn Đức, chủ nhân Nobel văn chương 1999 tạo ra một biểu tượng lớn: Hầm Hành. Đó là một câu lạc bộ, “gần như một hộp đêm mới”. Một điều đặc biệt, các khách hàng thường trả một mức phí rất cao cho việc đến đây để được bóc hành, thái hành và nhìn những củ hành chỉ để được có dịp… bị hơi cay của hành làm cho rơi nước mắt.

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới