Thứ Bảy, 20/06/2026
32.3 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

"Giờ thứ 25" trong tranh Lê Kinh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

"Giờ thứ 25" trong tranh Lê Kinh Tài

Mỹ Loan - Thoa Nguyễn

Họa sĩ Lê Kinh Tài bên một tác phẩm tại triển lãm Giờ thứ 25 . Ảnh: Mỹ Loan

(TBKTSG Online) – Giữa cuộc sống vội vã, bề bộn chung quanh, Lê Kinh Tài lại thường nhìn vào chiều sâu của những gì đang diễn ra hay trong tâm thức của anh. Và anh đã khắc họa những những cảm nhận của mình trong 27 tác phẩm sơn dầu, đang được trưng bày với chủ đề "Giờ thứ 25" tại Hội Mỹ thuật TPHCM.

“Mỗi ngày chỉ có 24 giờ đồng hồ, nhưng đôi khi người ta muốn một ngày có 48 giờ đồng hồ để có thể làm việc thêm, kiếm tiền thêm hay hưởng thụ thêm. Tôi luôn tranh thủ một vài phút giữa những giờ trong ngày để suy nghĩ về những gì đang xảy ra và tôi vẽ những suy nghĩ đó vào ban đêm. Và đối với tôi đó là giờ thứ 25”, họa sĩ Lê Kinh Tài chia sẻ.

Các tác phẩm của anh khắc họa những khuôn mặt con người và cả thú vật ở nhiều sắc thái tâm lý khác nhau, vui, buồn, mơ mộng hay sự dằn vặt, cô đơn tột cùng. “Tôi không vẽ phong cảnh đẹp hay khuôn mặt mĩ miều của con người, tôi muốn vẽ vẻ đẹp bên trong của con người, nơi mà chỉ có chính mình mới đi tìm mình và hiểu được mình đang nghĩ gì, trăn trở gì, có khi chỉ là những lo toan vặt vãnh,” Lê Kinh Tài tâm sự.

Khi được hỏi tại sao anh lại vẽ cả những con thú, có khi là đầu người thân thú vật hoặc ngược lại, Lê Kinh Tài cười và nói, “Trong mỗi con người đều có những phần thú vật, nếu ai đó chửi bạn là thú thì đừng buồn vì nếu một lúc nào đó bạn ích kỷ, toan tính, dối trá và lừa lọc thì ấy là khi bạn đang là thú. Điều quan trọng là bạn đừng để phần thú lớn hơn phần người”.

Phòng tranh Giờ thứ 25 của họa sĩ Lê Kinh Tài tại Hội Mỹ Thuật TPHCM. Ảnh: Mỹ Loan

Họa sĩ Lê Quang Vinh, giảng viên trường Đại học Mỹ thuật TPHCM nhận xét rằng, tranh của Lê Kinh Tài là tranh đối thoại, khi nhìn vào các bức tranh, người xem sẽ thấy mình trong đó, có thể là niềm vui của thành công mà cũng có thể là những dằn vặt vô tận. Hãy chiêm nguỡng thật lâu bằng nội tâm, đừng nhìn như tranh hiên thực, bạn mới có thể cảm nhận được bức tranh nói gì”.

Khoa, một sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật TPHCM chia sẻ rằng anh cảm nhận được sự vô tư, trong sáng của tranh Lê Kinh Tài, các bức tranh như đựơc vẽ bởi một em thiếu nhi rất đáng yêu, đồng thời một số tác phẩm như được vẽ bởi một người rất lớn tuổi với rất nhiều trăn trở, dằn vặt tâm tư.

Triển lãm kéo dài đến 4-11 tại 218A Pasteur, Q.1, TPCHM.

Triển lãm ảnh “Phòng cấp cứu”: mới lạ, độc đáo

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Kỳ đang thể hiện bộ ảnh "Bão gỗ" tại triễn lãm Phòng cấp cứu. Ảnh: Thoa Nguyễn

Cứ đúng vào 12 giờ trưa mỗi ngày, từ 28-10 đến 28-11, các nghệ sĩ sẽ mang tác phẩm của mình đến trưng bày tại triển lãm “Phòng cấp cứu” ở Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên cuộc triển lãm “Phòng cấp cứu” diễn ra tại Việt Nam, với sự tham gia của 23 nghệ sĩ; trong đó, có 16 nghệ sĩ Việt Nam và 7 nghệ sĩ Đan Mạch, do họa sĩ Đan Mạch - Pháp Thierry Geoffroy đề xuất.

Triển lãm “Phòng cấp cứu” mang nét đặc sắc và không giống như bao cuộc triển lãm khác. Trước khi trưng bày tác phẩm nghệ thuật của mình, các tác giả có một cuộc “phỏng vấn chạy” – tức là thực hiện phỏng vấn chớp nhoáng một vòng quanh phòng triển lãm.

Các tác phẩm chỉ được treo trong 24 giờ và đến 12g30' mỗi ngày sẽ được thay thế bằng những tác phẩm mới.

Liên hoan nghệ thuật đường phố đầu tiên tại Hà Nội

Những màn biểu diễn  đa dạng, sống động và đầy cảm hứng trong Liên hoan nghệ thuật đường phố đầu tiên của Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 3-11 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Đoàn vũ kịch hip hop Uppercut đến từ Đan Mạch sẽ biểu diễn cùng Big Toe tại liên hoan nghệ thuật đường phố. Ảnh do ban tổ chức cung cấp.

Vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ được bài trí thành bốn góc với một sân khấu lớn. Tại góc dành cho hip-hop và múa hiện đại, nhóm nhảy Big Toe sẽ biểu diễn cùng với nhóm vũ kịch Uppercut. Góc nghệ thuật thể nghiệm được dành cho nghệ sĩ Đào Anh Khánh và các nghệ sĩ khác.

Tại góc dành cho âm nhạc và múa truyền thống, câu lạc bộ ca trù Thăng Long sẽ đóng vai trò chủ xướng. Trong khi đó, ở góc dành cho xiếc và kịch, các nghệ sĩ xiếc Việt Nam và đoàn kịch Batida sẽ là điểm nhấn thu hút khán giả.

Tưng bừng lễ hội Ooc Om Bok Sóc Trăng 2009

Đua ghe Ngo, hoạt động chính trong Lễ hội Ooc Om Boc. Ảnh: TL

Nếu bạn đến Sóc Trăng cuối tuần này sẽ được hòa nhịp vào không khí tưng bừng vui tươi của lễ hội Ooc Om Boc Sóc Trăng 2009, một ngày hội mang đậm văn hóa Khmer Nam bộ diễn ra hàng năm.

Hoạt động chính của lễ hội diễn ra từ ngày 28-10 đến 2-11 gồm triển lãm ảnh và hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục người Hoa tỉnh Sóc Trăng tại công viên Giải phóng và bảo tàng tỉnh Sóc Trăng.

Cùng với ngày hội truyền thống năm nay còn có hội chợ triển lãm thương mại - du lịch, quy tụ 430 gian hàng của 180 đơn vị trưng bày máy móc thiết bị công nghiệp và sản phẩm nông nghiệp.

Đặc biệt, trong hai ngày 1 và 2-11 sẽ diễn ra các cuộc đua ghe ngo trên sông Maspero với sự tham gia của 10 đội ghe nữ và 30 đội ghe ngo nam đến từ các chùa Khmer khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Về với dòng sông 

Về với dòng sông là chủ đề của live show gồm các ca khúc của cố nhạc sĩ Bảo Phúc, sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 31-10 tại Nhà hát Hòa Bình (240 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Q.10, TPHCM).

Live show được thực hiện theo di nguyện của cố nhạc sĩ, là mong có một đêm nhạc của riêng mình, vừa để kỷ niệm ngày sinh của anh.

Cố nhạc sĩ Bảo Phúc.

Đêm nhạc Về với dòng sông có sự góp mặt của các ca sĩ vốn có nhiều kỷ niệm hoặc gắn bó với các sáng tác của Bảo Phúc lúc sinh thời như Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Phương Thanh, Quang Dũng, Lam Trường, Cẩm Vân - Khắc Triệu, Mai Khôi, Đình Nguyên, Kasim Hoàng Vũ và các nhóm Mặt trời mới, Năm Dòng Kẻ, nhóm bè Cadillac.

Các ca sĩ sẽ thể hiện 20 ca khúc, bao gồm những bản nhạc phim, nhạc tình ca, nhạc quê hương và cả nhạc tâm linh; trong đó, có thể kể đến những ca khúc như: Có nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh, Ngẫu hứng ru con, Nụ hồng lẻ loi

Trong đêm nhạc này, nhạc sĩ Bảo Chấn cũng hát tặng người em trai một ca khúc viết riêng mang tên Cõi buồn.

Điểm nhấn của chương trình sẽ tập trung vào ca khúc Mình ơi, sáng tác cuối cùng của nhạc sĩ, được ông viết dành riêng cho người vợ của mình. Ca khúc này được thể hiện bởi chính giọng hát của cố nhạc sĩ Bảo Phúc.

Vé bán tại nhà hát Hòa Bình: 100.000 đồng - 600.000 đồng.   

Nữ Trinh Thám Xinh Đẹp

Poster phim Nữ Trinh Thám Xinh Đẹp.

Bộ phim Hàn Quốc Nữ Trinh Thám Xinh Đẹp (My Girlfriend is an Agent ) đang được công chiếu tại các rạp MegaStar and Galaxy ở TPHCM và nhiều rạp khác trên cả nước.

Nữ Trinh Thám Xinh Đẹp có sự góp mặt của Kim Ha-neul, Kang Ji-hwan, Ryoo Seung-yong với các pha hành động mạo hiếm cùng với các tình tiết lãng mạn, hài hước đựợc xem như điếm nhấn trong chuyên mục giảii trí cuối tuần tuần này.

Bộ phim kể về Su-ji (Kim Ha-neul) là một điệp viên của National Intelligence Service (NIS) ngụy trang dưới vai trò một nhân viên của văn phòng du lịch.

Cô sử dụng thông thạo tất cả những dụng cụ mà James Bond đã từng sử dụng, hay có thể hạ gục Jackie Chan dễ dàng cho dù có bị bó trong bộ váy cưới, thế mà cô lại không biết xoay sở cách nào để che giấu thân phận của mình với người yêu Jae-jun (Kang Ji-hwan). Quá mệt mỏi vì những điều bịa đặt vụng về của cô, không nói một lời, anh chia tay cô.

Ba năm sau, họ lại gặp nhau tình cờ trong một phòng tắm công cộng. Jae-jun - bây giờ đã là một nhân viên kế toán cấp cao. Và Su-ji hiện đang thủ vai một người quét dọn trong nhà tắm đó.

Vết thương lòng tưởng đã khép miệng nay lại bung ra, tình cảm tưởng đã nguội lạnh giờ lại bùng cháy, nhưng họ lại cãi nhau và đổ lỗi cho nhau người kia chính là nguyên nhân gây ra cuộc chia tay 3 năm trước nhưng chính lúc này họ nhận ra rằng vẫn còn yêu nhau tha thiết. Nhưng trớ trêu thay, Jae-jun giờ đã là một nhân viên đặc vụ của một tổ chức đối đầu với NIS.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới