Thứ Bảy, 18/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Mong năm sau làm ăn khấm khá để được về quê

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mong năm sau làm ăn khấm khá để được về quê

Minh Tâm (thực hiện)

Anh Nguyễn Văn Huấn. Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG Online) - Ngày 29 tháng Chạp, trong căn phòng trọ nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Tân Chánh Hiệp 13, quận 12, TPHCM, anh Nguyễn Văn Huấn, 30 tuổi, công nhân Công ty may Tân Châu tại quận 12, TPHCM hết đi ra rồi lại đi vào, hết đứng lại ngồi. Phòng không có ti-vi, cũng chẳng có thứ gì khác để giải trí. Năm nay, anh Huấn không về Hà Tĩnh ăn tết như mọi năm. Anh chia sẻ với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online:

- Đây là năm thứ 2 trong 7 năm vào Sài Gòn làm công nhân mà tôi không về tết. Lần đầu tiên là vào năm 2006. Năm đó, gần tết mà tôi bị trộm lấy mất xe máy, chán và không có tiền nên không thể về quê ăn tết. Buồn không gì tả nổi.

TBKTSG Online: Còn năm nay, sao anh không về nhà ăn tết cho vui?

Anh Huấn: Cả năm có cái tết, ai chẳng muốn về với gia đình. Hôm qua đưa người bà con ra đón xe về quê, tôi cũng thấy bứt rứt, khó chịu lắm. Nhưng thấy cảnh xe mà rùng mình. 3 người ngồi 2 ghế, chen chúc nhau. Mấy năm trước về quê, khi vào làm tôi toàn bị sụt mất mấy kí. Công nhân chúng tôi, đi làm suốt ngày, làm gì có thời gian lên mạng hay ra chầu chực ở ga nên có bao giờ mua được vé tàu, đi cho đỡ mệt.

- Vậy vì sợ đi xe khổ sở mà anh không về quê?

- Không, nói vậy chứ khổ chút, mệt chút nhưng về đến nhà gặp người thân là vui liền. Lý do chính, thú thực với chị là không có tiền.

Cả năm làm vất vả mà chẳng dư dật được đồng nào. Lương của tôi, tính đủ cả tiền tăng ca, tiền năng suất, tiền chuyên cần được khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Số đó chi cho tiền thuê nhà 700 ngàn, rồi tiền ăn, tiền tiêu coi như gần hết. Tháng nào có thêm 2 – 3 cái đám cưới là coi như hụt. Vì vậy mà chẳng để ra được đồng nào.

Trông cả vào thưởng tết. Nhưng cuối cùng, thưởng được 3,2 triệu, cộng thêm 200 ngàn tiền ứng lương tháng sau nữa là 3,4 triệu. Không có bao nhiêu tiền nên không dám về quê. Vé xe về Hà Tĩnh hôm 26 tết là 800 ngàn, ngày sau sẽ tăng thêm năm chục hay một trăm ngàn nữa so với ngày trước.

Nghe tôi báo không về tết năm nay, bố mẹ và mấy chị ở quê gọi điện vô động viên, cứ về cho vui, cả nhà sẽ cho tiền xe. Mọi người còn bảo: mấy người Việt kiều, sống cách hàng chục ngàn cây số còn về, đằng này mình có gần ngàn cây mà không về.

Vậy nhưng tôi nghĩ, mình đi làm xa cả năm, về đã không có tiền cho ai thì sao dám lấy tiền của bố mẹ già. Nghĩ vậy nên tôi không về. Buồn nhưng đành chịu!

Anh Huấn mong mình nhiều sức khỏe để có thể làm việc nhiều, có tiền về quê ăn tết năm sau. Ảnh: Minh Tâm

- Chắc hẳn anh vẫn còn nhớ cảm giác của lần đầu đón tết ở TPHCM. Nó như thế nào ạ?

- Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình những ngày tết của năm 2006 đó. Đó là lần đầu tiên tôi đón tết xa nhà mà. Nhớ nhà không gì tả nổi. Hễ có ai mở bài Happy new year hay Xuân này con không về là bắt tắt ngay vì không chịu nổi.

Đêm giao thừa, mấy anh em bạn bè, những người mà không về quê như mình cũng quay quần, nói chuyện, uống rượu. Đúng giao thừa, nói ra thì xấu hổ vì mình là con trai nhưng ai nấy đều khóc như đứa trẻ. Chắc lúc đó mình cũng còn trẻ (cười)!

- Vậy năm nay, trưởng thành hơn, đi làm lâu hơn rồi, anh nghĩ mình sẽ vượt qua như thế nào?

Lo công nhân không vào

Anh Huấn nói rằng, ăn tết mà lo ra tết các bạn đồng nghiệp không vào làm lại. Anh lo bởi nếu xảy ra tình trạng đó, thu nhập của anh sẽ bị giảm sút.

Anh Huấn nói: “Lúc đó, có được ai, công ty sẽ gom lại thành một dây chuyền, có người thì đúng chuyên môn, có người không nên năng suất kém. Mình ăn theo sản phẩm nên chắc chắn lương bị ảnh hưởng, không đủ định mức của lương cơ bản. Thế là lại phải bị bù lương. Như vậy cũng có nghĩa là mất đi 200 ngàn tiền năng suất, 100 ngàn tiền chuyên cần. Năm nào cũng vậy, 2 tháng sau tết, thu nhập của tôi chỉ khoảng 1 triệu đồng”.

- Chắc năm đó nhớ mười thì năm nay còn bảy. Với lại, năm nay tôi đã chuyển về ở trọ trong nhà một người bà con, cùng quê. Có gì cũng đỡ hơn.

- Những ngày tết, anh có dự định sẽ làm gì?

- Chắc sẽ mua thùng bia, thùng nước ngọt để bạn bè đến thì mời. Mùng 1 sẽ ở nhà trọ. Sang mùng 2 thì bắt đầu đi thăm mấy người thân, bạn làm cùng. Chắc hết 2 ngày. Xong thì lại về nhà trọ đợi mọi người đến chơi. Mùng 9 đi làm trở lại. Thế là xong một cái tết.

- Cả năm làm việc bận rộn, không có thời gian thăm thú thành phố, sao anh không tranh thủ dịp này để đi chơi?

- Thật tình là tiền không có nên chẳng dám đi chơi. Rồi còn lo sợ trộm cắp, mất xe, mất đồ. Sau cái lần mất xe trước, bây giờ tôi sợ lắm (cười).

- Năm mới đang đến rất gần. Anh mong ước điều gì trong năm Tân Mão này?

Tôi chỉ mong mình có nhiều sức khỏe. Có khỏe thì mới làm được những việc khác. Năm sau tôi sẽ cố gắng làm nhiều, sao cho khấm khá để cuối năm có tiền về quê ăn tết với gia đình. Hai năm liên tục mà không về, chắc không thể chịu nổi.

Xin cảm ơn anh và chúc anh một năm mới nhiều sức khỏe!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới