Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Người Dơi “đụng độ” Triệu phú khu ổ chuột

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Người Dơi “đụng độ” Triệu phú khu ổ chuột

Del Patel và Freida Pinto trong phim Triệu phú khu ổ chuột.

(TBKTSG) – Ở mùa giải thưởng điện ảnh 2009 có hai chuyện rất lạ đang diễn ra với hồi kết sẽ chỉ được phân định trong đêm trao giải Oscar 2009 (22-2).

Thứ nhất, lần đầu tiên người hùng truyện tranh Batman (Người Dơi) thực sự đạt được sự nể trọng của giới chuyên ngành làm phim có giá trị. Thứ hai, Người Dơi: Hiệp sĩ bóng tối phải “đụng độ” với Triệu phú khu ổ chuột.

Nhân vật Người Dơi đã xuất hiện từ rất lâu. Trước nhất là trong các cuốn truyện tranh và sau đó là trên màn ảnh nhỏ ở Mỹ.

Phải đến năm 1989 thì Người Dơi mới lần đầu lên màn ảnh lớn qua sự thể hiện của tài tử Mỹ Michael Keaton. Đó là phim Batman của đạo diễn Tim Burton. Khi ấy, The Joker, đối thủ chính của Người Dơi, được diễn bởi tài tử gạo cội Jack Nicholson còn giai nhân Vicki Vale, nhiếp ảnh gia báo chí, thầm được Bruce Wayne – Người Dơi yêu mến, thể hiện bởi cô đào bốc lửa Kim Basinger.

Do phim Batman này khá thành công về doanh thu nên đã lần lượt phát sinh thêm Batman Returns (năm 1992, vẫn với Michael Keaton trong vai Người Dơi nhưng có thêm người đẹp Michelle Pfeiffer); Batman Forever (năm 1995, đạo diễn Joel Schumacher, Val Kilmer thủ vai Người Dơi, Nicole Kidman sắm vai bác sĩ Chase Meridian) và Batman & Robin (năm 1997, George Clooney trở thành Người Dơi, được trợ giúp bởi Robin qua diễn xuất của Chris O’Donnell và Batgirl, diễn bởi Alicia Silverstone, trong cuộc chiến chống lại Người đóng băng, thể hiện bởi tài tử cơ bắp Arnold Schwarzenegger).

Vì tài nghệ đạo diễn của Schumacher bị chê là “không tới nơi” và diễn xuất của George Clooney quá tồi nên nhân vật Người Dơi đành phải lùi vào bóng tối trong suốt một thập niên rồi mới tái xuất giang hồ trong Batman Begins (Người Dơi, buổi ban đầu) vào năm 2006.

Sự trở về nguồn lần này, qua phần chỉ đạo của đạo diễn Christopher Nolan, vốn trước đó hai năm đã nổi tiếng thế giới với phim hình sự kinh phí thấp Memento, và quyết định giao vai Người Dơi cho một tài tử còn khá “vô danh” là Christian Bale đã giúp Người Dơi có sức sống mới thật mãnh liệt và kết quả là Batman: The Dark Knight đã trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2008 (thu hơn 530 triệu đô la ở thị trường Bắc Mỹ và 1 tỉ đô la ở thị trường thế giới).

Theo giới phê bình, Bale vẫn thể hiện xuất sắc vai Người Dơi nhưng Heath Ledger đảm nhận vai phụ, kẻ độc ác The Joker, mới là yếu tố quan trọng nhất làm cho phim truyện màn ảnh lớn thứ 6 về Người Dơi thực sự thành công. Đáng tiếc là tài tử người Úc này đã sớm qua đời hồi tháng 2-2008 khi mới 28 tuổi. Anh đã bắt đầu sự nghiệp diễn viên có giá ở Hollywood trong phim sử thi The Patriot của tài tử kiêm đạo diễn tài hoa Mel Gibson. Khi ấy Heath thủ vai con trai lớn của Mel Gibson, bị một sĩ quan quân đội hoàng gia Anh sát hại thời lập quốc Hoa Kỳ.

Nhờ Heath Ledger mà The Dark Knight đã trở thành phim đầu tiên về Người Dơi chiếm được sự nể trọng. Nó đã không chỉ giành được 5 giải People Choice 2008 (gồm Phim hay nhất; Phim hành động xuất sắc nhất; Siêu người hùng xuất sắc nhất – dành cho Christian Bale – và Cặp diễn viên hài hòa xuất sắc nhất – dành cho Bale và Heath) mà còn được Hội các đạo diễn Mỹ (DGA) đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất và được Hội các kịch tác gia (WGA) lẫn Hội các nhà sản xuất phim (PGA) đề cử giải phim xuất sắc nhất.

Rồi còn là các đề cử giải Quả cầu vàng và nhiều giải của các hội các nhà phê bình ở các bang và thành phố lớn ở Mỹ. Sẽ là một ngạc nhiên rất lớn nếu như The Dark Knight không được đề cử tranh các giải Oscar 2009.

Đối thủ đáng gờm

Nhân vật chính của Dark Knight (trái) và  Twilight (phải).

Nhưng Người Dơi cũng đã gặp phải đối thủ đáng gờm. Đó là Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột, đã có DVD bản đẹp tại TPHCM), một tác phẩm bi hài với kết hậu bám sát thực tế cuộc sống của hàng triệu người nghèo khó ở Mumbai, Ấn Độ trong thời toàn cầu hóa của đạo diễn người Anh Danny Boyle.

Tuy kinh phí thực hiện phim này (về hai anh em mồ côi cùng khổ bám víu vào cuộc sống trong khu nhà ổ chuột lớn nhất châu Á rồi khi lớn lên mỗi đứa một đàng, thằng anh thẳng xuống địa ngục, thằng em trở thành triệu phú nhờ trả lời đúng các câu hỏi của chương trình truyền hình Ai là triệu phú) chỉ là 15 triệu đô la và dù với dàn diễn viên hoàn toàn xa lạ với khán giả phương Tây nhưng nó đã giành được hơn 20 giải khác nhau của hai nền công nghiệp điện ảnh Mỹ và Anh.

Và đã có khá nhiều giải điện ảnh có giá trị cao tưởng đã thuộc về Người Dơi: Hiệp sĩ bóng tối nay bị Triệu phú khu ổ chuột “phỗng tay trên”. Liệu chuyện này có tái diễn trong đêm trao giải Oscar 2009 hay không?

Không thiếu những chuyên gia điện ảnh Hollywood nhận định rằng thực ra nếu tính về tỷ lệ lãi trên vốn đầu tư thì Người Dơi: Hiệp sĩ bóng tối đã không thắng lớn trong năm 2008. Tuy đã thu được hơn 1 tỉ đô la ở khắp thế giới nhưng kinh phí thực hiện phim này cũng đã tốn hết gần 185 triệu đô la, chưa tính đến con số vài chục triệu đô la khác để quảng cáo.

Trong khi đó phim tình cảm éo le Twilight về một chàng trai ma cà rồng yêu cô gái hiền lành chỉ tốn có 37 triệu đô la nhưng đã thu được riêng tại thị trường Mỹ 175 triệu đô la. Còn ở thị trường Anh, phim ca vũ nhạc Mamma Mia ! “ăn theo” các ca khúc trứ danh của nhóm ABBA đã là phim có doanh thu cao nhất trong năm qua và thuộc tốp 10 phim có doanh thu cao ở Mỹ với gần 150 triệu đô la.

Nếu chỉ tính về tỷ lệ lãi trên vốn đầu tư thì Người Dơi: Hiệp sĩ bóng tối còn thua xa phim ca nhạc dành cho khán giả tuổi teen High School Musical III (với dàn diễn viên vị thành niên Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale…, kinh phí 11 triệu đô la, doanh thu ở Mỹ, gần 90 triệu đô la); phim ca nhạc Hannal Montana (với nữ ca sĩ nhí Miley Cyrus, kinh phí 7 triệu đô la, doanh thu ở Mỹ hơn 63 triệu đô la); phim hài Cameron’s Fireproof (kinh phí 500.000 đô la, doanh thu 33,1 triệu đô la)…

Nhưng rồi cũng có không ít chuyên gia Oscar tin rằng Người Dơi có nhiều khả năng thắng lớn trong nhà hát Kodak Theatre ở Hollywood vào đêm 22-2 tới đây. Họ nhận định rằng phim mới nhất về Người Dơi không chỉ là một phim hành động giải trí thuần túy mà là phim truyện đặc sắc nói về con người với đầy đủ “thất tình” là hành trang trên đường đời. Họ cho rằng Người Dơi: Hiệp sĩ bóng tối có giá trị như phim về thế giới mafia Mỹ Bố già của đạo diễn Francis Ford Coppola vào năm 1972. Và như vậy nó xứng đáng được các thành viên Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) dành cho tượng vàng Oscar 2009 Phim xuất sắc nhất! Chúng ta chờ xem.

NGUYỄN DŨNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới