Thứ Bảy, 27/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Người Sài Gòn hối hả ‘chở Tết’ về nhà

Minh Duy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hôm nay, ngày 25 tháng Chạp, TPHCM nắng nóng như đổ lửa nhưng vẫn không ngăn được dòng người tất bật mua sắm, chuẩn bị Tết trên các con phố.

Ở khắp các ngả đường, bạt ngàn hoa Xuân, lá dong, lá chuối, trái cây… đang chờ đón khách mua. Các sự kiện đón Tết cũng đã được chuẩn bị “hườm hườm”, chỉ đợi vài ngày nữa sẽ đón khách du Xuân.

Cô gái trẻ Lê Thị Bích Ngọc đang giúp mẹ sắp xếp các chậu cúc mâm xôi trong gian hàng ở Chợ hoa Phú Mỹ Hưng.

Như những Tết trước, Ngọc cùng gia đình mang hoa từ Sa Đéc lên TPHCM từ đêm 21 Tết và thường trở về nhà vào ngày cuối cùng của năm cũ.

Mấy ngày nay, tuy khách mua hoa chưa nhiều nhưng cả nhà vẫn hy vọng nay, mai khách sẽ đến nhiều hơn để có một cái Tết “được được” sau một năm gian khó.

Khách xem hoa tại Chợ hoa Phú Mỹ Hưng. Năm nay, giá hoa cao hơn năm ngoái một chút do số lượng nhà vườn trồng hoa ít hơn, chi phí tăng hơn.

Chẳng hạn, giá một cặp cúc mâm xôi năm ngoái khoảng 350.000 thì năm nay cỡ 400.000 đồng, cặp chậu hoa hồng nhỏ năm ngoái khoảng 250.000, nay lên hơn 300.000 đồng…

Chợ bán dong cũng tập nập từ mấy ngày qua. Tương tự như hoa Tết, giá lá dong năm nay cũng nhỉnh hơn một chút. Giá một bó 50 lá to khoảng 160.000 đồng, bó lá nhỏ là 120.000 đồng, dây cột bánh 10.000 đồng/bó.

Dù giá nhỉnh hơn chút nhưng nhiều người mua cho rằng giá đó là chấp nhận được. Với lại, cả năm chỉ có một dịp Tết nên ít cũng người mặc cả với người bán, chỉ quan tâm đến việc chọn sao cho được lá to, xanh và lành lặn nhất để gói ra những chiếc bánh đẹp đón Xuân.

Dưa hấu chưng Tết được bày bán rất nhiều trên đường phố. Có lẽ do dưa hấu năm nay nhiều cho nên các loại dưa chưng Tết cũng không tăng giá quá cao so với Tết trước.

Đi trên đường vào những ngày này là có thể thấy rất nhiều xe chở hoa mai về chưng Tết, một hình ảnh rất đặc biệt của “Tết phương Nam”.

Tết này, hoa Mai cũng được bán rất nhiều tại các chợ hoa và dọc các tuyến phố. Người không có điều kiện kinh tế thì có thể mua chậu hoa be bé chỉ chừng vài trăm ngàn, khách nhiều tiền hơn chi tiền triệu, chục triệu… cho những chậu mai “khủng”. Loại nào cũng có để sẵn để phục vụ.

Nói về Tết ở TPHCM thì không thể không nhắc đến Đường hoa Nguyễn Huệ, một sự kiện đón Tết thường niên của người dân thành phố.

Ngày 25 Tết, những người làm đường hoa đang tất bật chỉnh lại các tiểu cảnh và đưa thêm hoa về để đường hoa có thể mở cửa cho du khách thưởng lãm từ ngày 27 tháng Chạp.

Một hình ảnh dễ thương trên Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần. Tết này, đường hoa có chủ đề “Xuân quê hương – Ấm tình nhân ái”, sẽ mở cửa từ ngày 27 tháng Chạp đến hết Mùng 4 Tết.

Đây là hình ảnh chú hổ dũng mãnh, linh vật của năm Nhâm Dần được đặt ở góc đường Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng.

Chỉ hai ngày nữa là người dân TPHCM có thể vào đường hoa để ngắm linh vật này cùng loạt loại hoa, tiểu cảnh được sắp đặt trên con phố hơn 700 mét giữa lòng thành phố.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới