Nhật ký gái gọi Manhattan
Nguyễn Hương
![]() |
| Bìa cuốn sách "Nhật ký gái gọi Manhattan" xuất bản tại Việt Nam |
(TBKTSG Online) – Cuốn sách “Nhật ký gái gọi Manhattan” của Tracy Quan, miêu tả về cuộc sống của một gái gọi cao cấp tại Manhattan: Nancy Chan.
Nancy Chan nổi tiếng trong giới gái gọi ở Manhattan, không một gã tay chơi nào không biết đến cô. Dù vậy, cô may mắn có một người chồng sắp cưới rất yêu cô, đó là Matt - một anh chàng công chức ở phố Wall, nhưng anh không hề biết người yêu mình lại là gái gọi cao cấp.
Nancy sống trong dục vọng, tiền bạc, bạn bè và tình yêu. Vây quanh cô là những gã đàn ông quyền lực, lắm tiền. Cô sống trong hai thế giới, một thế giới là dục vọng với những gã dân chơi; một thế giới là tình yêu trong sáng, ấm áp của Matt và gia đình anh. Và cô, không bao giờ muốn hai thế giới đó “chập làm một”.
Tracy Quan, tác giả “Nhật ký gái gọi Manhattan” là người Mỹ gốc Canada, cô từng có 15 năm làm gái gọi ở Manhattan và London trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng. Hiện cô đang sống ở New York. Người ta thấy thấp thoáng bóng dáng của Tracy Quan trong Nancy Chan, khi tác giả cuốn sách từng viết trên tạp chí CANOE rằng: “Tôi chưa bao giờ phải đứng đường. Mọi thứ với tôi tương đối dễ chịu”.
Trong cuốn tiểu thuyết này, Tracy Quan đã phơi bày từng ngóc ngách, từng mánh khóe, từng trò chấp nhặt cũng như miêu tả đời sống của những con người ở Manhattan. Cuốn sách không đơn thuần viết về tình dục, hay những trò ve vãn hẹn hò của các tay chơi với những cô gái gọi mà còn viết về cuộc sống, niềm tin, sự lựa chọn, nỗi sợ hãi…
Cuốn tiểu thuyết này được viết với nửa hư cấu, nửa tả thực và được hoàn thành dựa trên những bài viết trong mục “Nancy Chan: Nhật ký gái gọi Manhattan” trên trang salon.com và thu hút vô số độc giả, đồng thời được Darren Star, cha đẻ của loạt phim truyền hình “Sex and the City” chuyển thể kịch bản thành phim, phát sóng trên HBO.
Tờ New York Post nhận xét về cuốn tiểu thuyết này như sau: “Không có gì làm người ta thấy sảng khoái như một cuốn sách thật như đời thường, và gần đây không có nhiều tiểu thuyết thật hơn Nhật ký gái gọi Manhattan. Tràn ngập những tình huống hài hước, hấp dẫn một cách khác thường và vô cùng đáng tin, cuốn sách được xếp loại T – vì nó thật”.
Cuốn sách được Uyển Danh dịch, NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2011, dày 420 trang, giá bìa 78.000 đồng.







