Phát hành sách "Nguyễn Văn Xuân - Một người Quảng Nam"
Tường Vi
![]() |
| Bìa sách "Nguyễn Văn Xuân - Một người Quảng Nam". |
(TBKTSG Online) – Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và tạp chí Xưa và Nay sẽ tổ chức buổi ra mắt quyển sách Nguyễn Văn Xuân - Một người Quảng Nam vào lúc 10 giờ sáng ngày 2-7 tại nhà sách Phương Nam Đà Nẵng, 68 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.
Nguyễn Văn Xuân - Một người Quảng Nam giới thiệu đến độc giả tập hợp các bài viết của nhà Quảng học Nguyễn Văn Xuân đã đăng trên tạp chí Xưa và Nay. Quyển sách này ra mắt nhân kỷ niệm 3 năm ngày mất của ông, một trong những nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng của miền Trung.
Quyển sách trên được Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, tạp chí Xưa và Nay cùng Nhà xuất bản Thời Đại phối hợp xuất bản, và Phương Nam Book hỗ trợ việc in ấn, phát hành. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành tác phẩm này sẽ dành tặng cho gia đình nhà Quảng học Nguyễn Văn Xuân.
Buổi ra mắt tập sách là dịp để những người từng quen biết, là học trò và cả những người dù chưa gặp nhưng quý mến, kính phục ông gặp gỡ cùng ôn lại những kỷ niệm, và nhìn lại những đóng góp của ông cho xứ Quảng nói riêng, cho đất nước nói chung.
Sách được bán rộng rãi tại các hệ thống nhà sách Phương Nam trên toàn quốc với giá 85.000 đồng/quyển.
Sinh năm 1921 tại làng Thanh Chiêm, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và qua đời ngày 4-7-2007 tại Đà Nẵng, Nguyễn Văn Xuân là một học giả, nhà văn và thầy giáo. Ông đã để lại cho hậu thế những tác phẩm như Bão Rừng, Dịch Cát, Kỳ Nữ Họ Tống…
Ngoài sáng tác, ông còn có những tác phẩm nghiên cứu lịch sử, văn học như Phong trào Duy Tân, Chinh phụ ngâm diễn âm tân khúc, Ngô Đình Diệm - ông là ai?… và dạy học tại nhiều trường trung học như Phan Thanh Giản, Bán Công, Nữ Trung học Đà Nẵng, Đại học Văn khoa Huế và Đại học cộng đồng Đà Nẵng. Ông còn hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu nghệ thuật tuồng.
|
Nói về nhà Quảng học Nguyễn Văn Xuân, nhà văn Nguyên Ngọc có viết: "Nguyễn Văn Xuân có một cuộc đời sáng tạo thật đặc biệt. Những người đọc kỹ Nguyễn Văn Xuân thường có băn khoăn: vậy ông thật sự là ai? Nhà văn, học giả, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, nhà báo, nhà "Quảng Nam học"? Riêng tôi muốn nói điều này: ông là tất cả những "nhà" vừa nói trên, cộng lại, nhân lên, nhuần nhuyễn, hầu như không thể tách rời. Hoặc cũng có thể tự ông cũng không phân biệt những "nhà" đều đầy ấn tượng ấy trong chính mình, trong từng sáng tác của mình. Đọc các tiểu thuyết, truyện ngắn của ông thấy rõ sự uyên thâm của một học giả toàn diện, cực kỳ giàu vốn sống, vừa xông xáo, mạnh mẽ trong suy tưởng, vừa tinh vi, tinh tế, đầy mẫn cảm. Đọc các công trình nghiên cứu của ông lại hấp dẫn như những tiểu thuyết say mê và rất nhiều khi cả lãng mạn nữa". |
(Theo thông tin và hình ảnh do Phương Nam Book cung cấp)







