Yêu không đau: Đánh thức những rung động!
Minh Nguyệt
![]() |
| Poster phim "Pain" tại Việt Nam. |
(TBKTSG Online) – Bên cạnh việc kể lại câu chuyện tình cảm động giữa hai nhân vật chính, "Pain" (tạm dịch: Yêu không đau) còn mang tới một thông điệp ý nghĩa: đánh thức những rung động, tình cảm sâu sắc bên trong những người bị nhịp sống công nghiệp hóa bào mòn cảm xúc, trở nên chai lỳ và vô cảm trước những sự ngang trái, éo le của cuộc đời người khác.
“Pain” được chuyển thể từ bộ truyện tranh của tác giả Kang Pul, xoay quanh câu chuyện tình buồn và cảm động của Nam Soon (Kwon Sang Woo đóng) và Dong Hyeon (Jung Ryu Won thủ vai).
Một tai nạn lúc nhỏ đã khiến Nam Soon không còn biết tới mọi cảm giác đau đớn. Lớn lên, Nam Soon làm nghề đòi nợ thuê – một nghề mà anh tự đặt mình vào những hiểm nguy. Trong khi đó, Dong Hyeon – một cô gái bán hàng rong, lại vô cùng nhạy cảm với các vết thương. Dong Hyeon bị bệnh máu khó đông, vì thế chỉ cần một vết trầy xước nhỏ cũng khiến cô cảm thấy đau “chết đi sống lại”. Câu chuyện tình lãng mạn mở ra khi hai con người tưởng chừng thuộc về hai thế giới đối lập nhau đó đem lòng cảm mến nhau, cùng chữa lành vết thương và đau đớn cho nhau.
“Yêu không đau” thuộc thể loại tâm lý, tình cảm với sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên Kwon Sang Woo và Jung Ryu Won do Hàn Quốc sản xuất sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 25-11. Phim có độ dài 104 phút do Kwak Taek Kyung đạo diễn.







