TPHCM: các cửa ngõ, khu vui chơi đông nghẹt
Tin và ảnh: Thành Hoa
(TBKTSG Online) – Dịp Tết Dương lịch năm nay rơi vào ngày thứ 6 cuối tuần, người dân được nghỉ ba ngày liên tiếp, nên vì thế sáng nay 1-1-2016 nhiều người ở các tỉnh lân cận TPHCM đã bắt đầu về nhà. Phương tiện lưu thông chủ yếu là xe máy.
Tại Bến phà Cát Lái, Quận 2 từ sáng sớm đã có rất đông người đứng chờ phà. “Phà chạy liên tục, tăng thêm chuyến, nếu bên kia bờ (bên Nhơn Trạch) không có khách phà quay đầu về ngay để vận chuyển hành khách rất đông bên này (Quận 2) một nhân viên của phà Cát Lái cho biết. Tương tự tại cửa ngõ về miền Tây trên Quốc lộ 1A ở Huyện Bình Chánh, người và xe đông nghẹt. Các phương tiện phải lưu thông rất chậm để di chuyển về các tỉnh miền Tây.
Còn tại các khu vui chơi như Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn người đông không kém; đến 10 giờ sáng nay tại Thảo Cầm Viên nhiều người vẫn còn xếp hàng để gửi xe. Cái nắng gắt là cơ hội cho những người bán nước, bán mũ nan “hái” ra tiền trong dịp này.
|
Từ sáng sớm nay 1-1-2016 tại Bến phà Cát Lái, Quận 2 nhiều người xếp hàng qua phà để đi về Đồng Nai, Vũng Tàu trong những ngày lễ này |
|
Để tránh tình trạng kẹt xe, phà Cát Lái đã bố trí khá đông nhân viên bán vé |
|
Khi phà qua sông nhiều người tranh thủ ăn vội bữa sáng |
|
Những chuyến phà đông nghẹt người, phương tiện chủ yếu là xe máy |
|
Tại cửa ngõ về miền Tây, tình trạng cũng không khá hơn, xe cộ vẫn nối đuôi nhau trên Quốc lộ 1A |
|
Trong khi đó tại các khu vui chơi người cũng khá đông |
|
Hàng dài người xếp hàng chờ đợi gửi xe vào Thảo Cầm Viên Sài Gòn sáng nay |
|
Đến hơn 10 giờ vẫn còn khá đông người tại cổng chính vào Thảo Cầm Viên trên đường Lê Duẫn |
|
Những đứa trẻ mệt mỏi vì cái nắng gắt |
|
Dưới cái nắng gắt, các dịch vụ ăn theo như bán nước, mũ… "hái" ra tiền |