Thứ Ba, 7/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ai lo cho người lao động?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ai lo cho người lao động?

Chiêu Nghi

Chẳng thấy ai quan tâm mâm cơm của người lao động nay đã teo tóp và “nghèo” hơn rất nhiều! (ảnh minh họa).

(TBKTSG) – Riết rồi thành quen với một cung cách lập luận – từ cả bên đề xuất cũng như phía chịu tác động – khi Nhà nước muốn tăng giá mấy ngành “chủ đạo” như điện, nước, xăng dầu, viện phí…

Lập luận bao giờ cũng là “điều chỉnh giá theo thị trường”, bởi doanh nghiệp đang phải chịu đựng đủ thứ như “giá thấp như hiện tại thì không đảm bảo thu hồi vốn”, “doanh nghiệp phải chịu lỗ”, “nhà nước không thể bao cấp mãi về giá”…

Khi đề xuất tăng giá bị dư luận phản ứng thì cơ quan đề xuất bèn tạm ngưng, chờ dịp khác, chứ không hẳn đã “bỏ qua”. Dự thảo tăng giá điện năm 2011 đang được Bộ Công Thương chuẩn bị đề xuất cấp thẩm quyền là một ví dụ.

Không chỉ là chuyện tăng giá từ Nhà nước, nhìn ra xã hội càng thấy người lao động ngày nay chịu khốn khổ và o ép tứ bề. Đổ xăng thì bị “móc túi” ngay trước mắt; bình gas 12 ki lô gam bị “rút ruột” còn ít hơn trong thực tế, đi khám bệnh thì mua thuốc với giá trên trời, mua sữa cho con thì phải chịu mức giá cao ngất ngưởng…

Ngoài chợ, bó rau, nhúm hành, quả dưa, trái bí… cũng đều đắt hơn gấp 2 – 3 lần do cùng giá tiền nhưng số lượng đã bị giảm đi nhiều so với trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 11 so với tháng 10-2010 đã tăng 1,86%; nếu so với cùng kỳ năm 2009 thì mức tăng còn chóng mặt hơn: 11,09%. Lạm phát ở mức dưới hai con số xem ra đã khó thể kiềm chế.

Trong khi đó, người lao động vẫn cần mẫn với công việc thường ngày của mình, dù là làm việc cho doanh nghiệp trong nước hay có vốn đầu tư nước ngoài, dù là người làm công ăn lương hay lao động tự do thì mức thu nhập cũng vẫn như thế, không được cải thiện gì hơn trước cơn “bão giá”.

Thế nhưng Thuế thu nhập cá nhân cho đến hiện tại vẫn “bình chân như vại”, không thấy cơ quan chức năng hay người có trách nhiệm nào lên tiếng. Ngay cả trong kỳ họp Quốc hội mới vừa kết thúc cũng không thấy đại biểu nào quan tâm mâm cơm của người lao động nay đã teo tóp và “nghèo” hơn rất nhiều!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới